Đêm tân hôn: Vợ chồng nằm bất động như khúc gỗ đến sáng vì một lý do "khó tin"
Đêm tân hôn không có chuyện gì xảy ra là điều thường thấy ở nhiều cặp vợ chồng, có thể vì chồng say rượu, cả hai mệt mỏi sau tiệc cưới, hoặc vợ đang mang bầu. Tuy nhiên, vợ chồng Tuyết lại rất tỉnh táo và muốn gần gũi, nhưng cuối cùng chỉ biết nằm im lặng suốt đêm. Trước đây, Tuyết đã đến nhà chồng vài lần và khi chuẩn bị cưới, cô hỏi về phòng ở, anh chỉ ra căn phòng lớn nhất. Nhà chồng Tuyết không có quy củ phân chia phòng, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ lớn với hai giường và một phòng nhỏ làm kho. Mẹ anh và anh thường ngủ ở phòng lớn, trong khi phòng nhỏ không được sử dụng nhiều.
Khi Tuyết hỏi chồng tương lai về nơi ở, cô không nghĩ đến việc mẹ chồng sẽ ở đâu. Sau khi cưới, vào phòng tân hôn, Tuyết thấy vẫn có hai chiếc giường, với chăn gối của mẹ chồng vẫn ở đó. Khi định cài cửa thì chồng nhắc cô chờ mẹ vào. Tuyết sững sờ vì không ngờ đêm tân hôn lại có mẹ chồng cùng ngủ. Chồng chỉ vào giường bên cạnh và nói mẹ sẽ ngủ ở đó vì không còn chỗ khác. Tuyết bối rối trở về giường, không dám khóc hay than phiền, vì mẹ chồng có thể nghe thấy.
Cô không dám trở mình vì sợ mẹ chồng nghĩ vợ chồng cô đang làm chuyện tế nhị. Giá có tấm ngăn, họ còn có thể lặng lẽ làm việc, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến Tuyết không dám nhúc nhích. Thỉnh thoảng, họ chỉ dám chạm tay nhau và thở dài. Không ai ngủ được, và Tuyết khóc không ra nước mắt khi nghĩ về đêm tân hôn. Cô lo lắng rằng những đêm sau cũng sẽ như vậy, không có chút riêng tư nào. Cô tự hỏi mẹ chồng không thấy khó xử khi ngủ cùng phòng với họ trong đêm tân hôn, nhưng có lẽ bà đã ngủ say và không nghĩ ngợi gì.
Bà có vẻ vô tư hay cố tình làm khó con cái? Dù biết nhà chật chội, Tuyết vẫn mong có cách khác. Sau một giấc ngủ ngắn, mẹ chồng bật đèn sáng trưng khiến cô không thể ngủ tiếp. Chưa tới 5 giờ sáng, Tuyết mệt mỏi dậy nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Cô xem xét phòng nhỏ có thể đặt giường đơn và đề xuất với chồng để mẹ chồng chuyển qua đó ở, nhưng anh thở dài cho biết mẹ không thích chỗ chật chội. Tuyết chỉ ước phòng rộng hơn để có thể chuyển cả hai vợ chồng sang đó, vì việc chen chúc trên một chiếc giường đơn thật khó chịu. Cô cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại.
Khi nào mới đủ tiền xây nhà mới rộng rãi? Anh gợi ý cô ra nhà nghỉ trưa nay. Tuyết vừa cười vừa mếu, liệu sau này mỗi lần muốn gần gũi, họ lại phải ra ngoài?


Source: https://afamily.vn/dem-tan-hon-vo-chong-nam-im-do-nhu-khuc-go-den-sang-vi-mot-li-do-noi-ra-chang-ai-tin-20180524101927471.chn